Hà Nội ngày hôm nay phủ trong mưa phùn gió bấc. Giữa tiết trời không chiều lòng người này, người lao động tỉnh lẻ sống và làm việc ở Hà Nội từ khắp các ngả đường nườm nượp đổ về các bến xe, nhà ga về quê ăn Tết và sum họp cùng gia đình.
Cảnh tắc đường trong giờ cao điểm không còn xa lạ với người dân nơi đây. Hà Nội đang dần chuyển mình với hàng loạt công trình đường xá đang được xây dựng. Trước thì học sinh sinh viên vẫn bị cho là những đối tượng gây ách tắc giao thông. Nhưng họ đã nghỉ Tết mà đường xá vẫn không khác gì ngày thường là mấy mà còn tệ hơn.
Ô tô đi thành 3-4 làn, xe máy cũng như xe đạp đều cố chen và vượt nhau. Gần như tất cả các phương tiện nhích từng bước một. Cảnh sát giao thông hoạt động hết công suất ở hầu hết các tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô. Tình trạng quá tải ở các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát,… cũng không tránh khỏi. Vài ngày nữa, Hà Nội sẽ lại tĩnh lặng và không còn khói bụi nữa. Biết bao giờ giao thông mới được cải thiện để người dân đỡ khổ mỗi khi khăn gói quả mướp và rồng rắn về quê những dịp nghỉ dài…
vietbf.com