Quote:
Originally Posted by NongDan
không nghĩ ra nhưng giải pháp hòa bình chỉ thích đánh nhau,con người tệ hơn cả loài thú.
|
Ðối với dã thú thì chỉ có cách mạnh hơn nó ,nếu không thuần phục được nó ,chỉ còn cách phải tiêu diệt được nó ,chứ đừng mong sống chung với nó .
Quote:
Originally Posted by ongdiacon
Không tạo ra bất ổn và chiến tranh thì làm sao bán được vũ khí. Diễn biến ở Ukraine cũng do bàn tay của chú Sam với mục đích đẩy Nga rời xa châu âu, gần với tàu cộng làm cho Châu Á càng căng thẳng , trước đó Hoa Ky cố tình làm lơ TC để Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á phải bỏ tiền sắm Vủ khí để phòng thủ , cuối cùng ai hưởng lợi? ai thiệt?
|
Vậy thằng Nga và thằng Chủ Chệt có bán vũ khí hay không ?Vậy là thằng chủ Chệt không có gây bất ổn ,nó được sự đồng tình dâng đất của Vẹm phải không ?Còn Vẹm khỉ mua vũ khí của Nga ,có phải thằng Nga gây bất ổn ,xúi Chệt khiến Vẹm phải mua vũ khí của nó .Cuối cùng ai hưởng lợi ?chỉ có lũ Vẹm khỉ vừa bán đảo kiếm tiền từ Chệt ,vừa ăn tiền trong thương vụ mua vũ khí của Nga .Mà mua làm gì ?Ðể làm kiểng vì có dám làm gì chệt đâu .Còn ai thiệt ?Chỉ có người dân .Mỹ nhúng tay vào thì phản đối kêu nó muốn bá quyền ,còn không nhúng tay vào thì kêu nó làm lơ .Nó chẳng phải thánh nhân ,muốn nó giúp thì phải có ít nhiều điều lợi cho nó .Không phải còn bình yên thì chửi nó ,không muốn có sự hiện diện của nó .Khi bị thằng mà mình đang ôm chân ,đạp lên đầu ,lúc đó kêu nó tới hy sinh người nhà mày ,tiền bạc của mày ,giữ yên lành cho tao đi .