Khi mà đám dân VC lũ lượt kéo sang đây thì mọi chuyện trở nên xáo trộn hơn bao giờ hết. Làm sao mà họ có bằng lái cũng đã là một vấn đề nan giải rồi. Luật lệ không hiểu, ngôn ngữ cũng không rành. Quan trọng nhất là theo cái thói show off của xứ Vẹm, chạy xe ngang tàn thì không gây tai nạn mới lạ.
Còn những người đi bộ thì bất cần tuân theo luật lệ nào cả. Giữa đường cũng băng qua, vì đây là cách làm của họ khi còn ở xứ Vẹm. Sang xứ sở văn minh thì cũng phải nên học hiểu và tuân thủ luật lệ. Đây là cách an toàn nhất để bảo vệ bản thân khi chạy xe, cũng như qua lộ.
|