Quote:
Originally Posted by Tia_qthinh
Lòng tham con người thì ở mọi nơi mọi chổ ! Ít nhất Mỷ củng cố gắng truy bắt nhửng thành phần xấu xa nầy ! còn lủ VC thì từ thằng lớn đến thằng nhỏ đều ăn cắp lớn, ăn cắp ở mọi nơi mọi chổ ! người nào không ăn cắp thì nó đả đá ra khỏi chức vụ vì không cùng ăn cắp với nó.
Ở Mỷ không có vụ "thấy người ta ăn cắp, mình củng ăn cắp luôn".
|

Nhân viên phí trường ở Mỹ, họ mở hành lý ra để khám vì tình nghi súng đạn/chất nổ/đồ quốc cấm, nhưng khi thấy những món đồ quí giá, thì lòng tham của họ lại nỗi lên và chôm đi, nhưng những người này bị truy tố ra tòa và tống cổ vào khám. Còn ở xứ VC thì sao? Nhân viên phi trường việt cộng thì khác, họ cố tìm những hành lý nào có đồ quí giá để chôm mà không hề bị bắt bớ gì cả vì một bọn từ lớn đến nhỏ chia nhau.