View Single Post
Old 05-04-2015   #3
thankim53
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 111
Thanks: 9
Thanked 5 Times in 5 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 3 Post(s)
Rep Power: 19
thankim53 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Trời ơi, đọc xong bài viết của người lính nhân chứng này thật là kinh hoàng !
Lính tráng của QLVNCH mình là những người dã man không còn tính người như vậy sao ?!!Thật là nhục nhã cho QLVNCH trong đó có cả tôi !(Tôi là lính BĐQ sư đoàn 21)
Quân lính thì giết nhau, tướng tá thì bỏ chạy ! Mất nước là đúng rồi, còn vinh danh cái gì nữa !?

"nhưng qua ngày 24-3 thì… mạnh ai nấy chạy!
"Dân chúng và quân lính chen nhau tìm đường thoát nạn không còn hàng ngũ, "không còn trật tự. Thậm chí còn bắn nhau để dành đường.
"Tại Phú Lương (gần Phú Bài) một Thiếu Úy thủ qũy đã bị 2 binh sĩ TQLC bắn chết "ngay trên đường để lấy 2 triệu đồng. Trên đèo thì xe và người chen nhau "chạy nên đã có một số người bị xe cán chết và lúc đó thì cũng không còn ai cứu cho ai nữa. "Những tài xế xe đò lợi dụng tình hình để vét tiền của đồng bào.
"Lúc 12 giờ 30 thì một chiếc trực thăng đáp xuống ngay tư dinh của Th/Tướng Nguyễn Duy Hinh, Tư Lệnh SĐ, và một lát sau bay vút lên không."

Ôi sự thật như vậy sao ?
thankim53_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09865 seconds with 10 queries