Quote:
Originally Posted by omega
Nga đánh đâu thua đó cũng như tàu cộng, ra nước ngoài chỉ mang đầu máu thôi, thế giới sợ Nga là cái bá đạo của Putin gian manh không thành thật, nhìn ánh mắt nụ cười của Putin chứa đầy nham hiểm thì ai cũng sợ cái tráo trờ láo khoét của Putin chứ vủ khí thì chắc là không ai sợ rồi vì Putin đâu có gan ra mặt đánh đấm đâu.
|
Sao lại không có gan ra mặt đánh đấm? Nga mới ra mặt dập Ukraine banh chành như cám trong chưa đầy nửa tháng, mà cả thế giới đứng ở ngoài sủa lăng nhăng không thằng nào dám thực sự hó hé ra tiếng.
Nga có cả lò vũ khí khổng lồ từ hạt nhân cho đến hóa học, tàu ngầm xe tăng súng đạn của nó sản xuất rầm rộ bán khắp nơi. Sợ là cái đó chứ một mình thằng Putin thì có gì đáng sợ. Một thằng nham hiểm xảo quyệt thì ở đâu mà chẳng có, từ đại ca du đãng đầu đường xó chợ cho đến xì thẩu băng đảng trùm ma túy thì đầy các góc hẻm, nhưng cũng không có nghĩa lý gì. Như Saddam Hussein hay bin Laden thì cũng dư thừa xảo quyệt, mà cũng vì không có kho vũ khí to mạnh hậu thuẫn thì bị dẹp sạch liền.