Kéo 2 chiếc hàng không mẫu hạm đậu 2 bên + 2 chiếc B52 bay ngay trên hòn đảo coi tàu chệt còn dám lên tiếng sủa nửa hay không ? nếu Mỹ nó dập chắc trong vòng 1 tiếng đảo nầy biến mất , tụi Mỹ quá ởm ờ đã để cho thằng 3 tàu xây rồi , bây giờ khó lòng kêu nó buông , dù chết nó cũng không buông vì đã xây , cắm cọc rồi thì không buông , buông ra còn gì là sỉ diện ? cho nên nó sẽ bảo vệ tối đa , nếu muốn lấy lại chỉ còn chờ VN ra tay dưới sự bảo vệ của Mỹ vì đó là lảnh hải của nước VN , nhưng ... hehehehe , chắc ai cũng biết sau chữ nhưng ... là gì rồi đúng không ?
Quote:
|
vô tuyến điện viên Trung Quốc đã bực tức la lên : « Đây là hải quân Trung Quốc. Hãy đi đi »
|
Không quân Mỹ chắc đang cười và nói " mầy dám làm Đ.. gì tao ? "