Một nữ nhân viên massage đã bị đánh chết chỉ vì không chịu... tập thể dục!
Nhân viên quản lý đã thẳng tay đánh đập chị tới chết chỉ vì lý do khó ai có thể chấp nhận được!
Được bạn nhờ trông nom quản lý nhân viên những lúc vắng, Tùng nghĩ ra chuyện tập thể dục cho nhân viên rồi đánh chết 1 người...
Lê Sơn Tùng vốn là học viên của một trường vũ trang trên địa bàn Hà Nội. Đối tượng có người bạn tên Đinh Tiến Thương (SN 1985), ở Yên Viên, huyện Gia Lâm, mở quán cà phê tẩm quất tên Trúc Xinh tại đây.
Quán tẩm quất của anh Thương có một số nhân viên nữ ăn ở tại đây để tiện cho việc hành nghề, trong đó có chị Đặng Thị Ngọc H.
Được bạn nhờ trông nom, quản lý nhân viên trong những lúc chủ quán đi vắng, Tùng đã bầy đặt ra chuyện bắt nhân viên phải tập thể dục vào mỗi buổi sáng để tăng thêm sức khỏe.
Trong các nhân viên tại tại quán Trúc Xinh, chị H bị dị tật ở tay và thể chất có nhiều hạn chế nên thường hay xin Tùng cho nghỉ tập thể dục.
Mặc dù vậy, đối tượng lại cho rằng chị H hay kiếm cớ và lười biếng nên thường xuyên đánh đập nữ nhân viên này. Theo đó, trong các ngày 3, 5, 8 và 10 tháng 8/2014, cũng lấy lý do lười rèn luyện thể lực, Tùng đã liên tiếp tùng tay tát vào mặt và dùng đầu gối thúc bụng cô gái quê Hưng Yên.
Sau nhiều ngày bị “ăn đòn” liên tiếp, ngày 11/8/2014, chị H bị đau bụng và nôn mửa. Thế rồi đến khoảng 22h30 cùng ngày thì nạn nhân bị tử vong ngay tại quán tẩm quất Trúc Xinh.
Kết luận giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân chị H tử vong vì ngạt do trào ngược thức ăn ở người bị thương nặng vùng bùng.
Ngày 15/6/2015, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tùng 15 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ án mạng mà nạn nhân là nhân viên tẩm quất, massage.