2 tên tù nhân tại Mỹ vừa qua đã khiến cho thế giới ngỡ ngàng khi vượt ngục không khác gì phim hành động của Mỹ. Sau khi điều tra thì có những nhân viên trong tù cùng giúp 2 tên này thoát. 1 tên đã bị bắn chết còn tên kia bị tóm gọn. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
David Sweat, một trong hai tù nhân nguy hiểm vượt ngục ở New York cách đây 3 tuần, đã bị bắn và bị bắt trở lại gần biên giới Canada hôm qua, hai ngày sau khi tòng phạm của anh ta bị bắn chết.

Cảnh sát có mặt ở trước bệnh viện nơi nghi phạm thứ hai đang điều trị vết thương sau khi bị cảnh sát bắn. Photo Courtesy:reuters
Cali Today News – Vụ vượt ngục trứ danh đã kết thúc, sau một vụ săn đuổi ráo riết với trên 1,300 nhân viên an ninh truy lùng dấu vết của Richard Matt và Davis Sweat trong một vùng rộng lớn nhiều rừng cây tiếp giáp biên giới với Canada.
Sweat, 35 tuổi, bị bắn 2 lần và bị đưa vào nhà giam của thị trấn Constables, cách Duane khoảng 23 dặm, nơi Matt đã bị bắn chết hôm thứ sáu. Nơi bắt Sweat chỉ còn cách biên giới giữa tiểu bang New York và Canada có 1.5 dặm.
Thượng sĩ Jay Cook thuộc Sở Cảnh Sát New York đang lái xe tuần tra một mình thì phát giác ‘một kẻ khả nghi’ đang đi bộ vào lúc 3 giờ 20 phút chiều. Khi chận lại, Cook liền nhận ra đây là kẻ vượt ngục Sweat còn lại.
Phạm nhân vùng bỏ chạy và Cook bắn vào lưng anh ta hai phát. Sweat được đưa vào nhà giam sau đó và được chở đến một bệnh viện địa phương để được chăm sóc.
Thống Đốc New York Andrew Cuomo trong một cuộc họp báo nói: “Cơn ác mộng đã chấm dứt”. Ông cũng cho hay tình trạng của Seat khá ổn định và chưa bị thẩm vấn. Mẹ của Sweat đã khóc vì mừng khi biết con mình chỉ bị thương mà thôi.
Trần Vũ (Reuters)