Hiện nay tôi đi làm culi trong hãng Mỹ, một giờ được 6-8 USD từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống mình cũng vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa con tôi tung tăng đi học và tôi biết chắc chắn rằng các cháu sẽ thành đạt.(Hết trích).
Niềm vui và hạnh phúc của những bậc làm cha,mẹ là...nhìn thấy con cái của mình được ăn,học nuôi dạy trong một môi trường văn hóa khai phóng tốt đẹp,không có những giáo điều cứng ngắt,không có những cưỡng bách tinh thần.Cho dù hôm nay họ có là culi hay bồi,bếp thì sự hy sinh của họ ít ra cũng mang lại cho họ sự hy vọng về một tương lai tươi sáng của thế hệ con cháu mai sau (
...như tất cả những NVTNCS ở HN thưở chân ướt chân ráo những ngày đầu đến định cư ở xứ người,họ đã vất vã hy sinh,đã bầm giập mắt thâm quầng chỉ với mơ ước bầy con mình mai sau lớn lên "được nên người"...được thành đạt...và hôm nay họ đã có thể hãnh diện nói với mọi người là : sự hy sinh của chúng tôi không là vô nghĩa)....Đời Cha làm culi...Đời con làm Bác Sĩ,Kỹ Sư...thì có gì xấu ???...