Trong khi đó, người Việt hãi ngoại thì khốn đốn vì ...đồng hương!
Ở hãi ngoại ai ai cũng đều thuộc lòng câu nói để đời sau đây:
"Đau khổ vì bạn, khốn nạn vì đồng hương!"
Người Việt tị nạn, diện HO (Human Operation), diện Ô đi-ghe, diện đoàn tụ, đều được sự giúp đở nếu không nói là cưu mang bởi rất nhiều người Mỹ và gia đình người Mỹ. Họ rất tốt, họ thương yêu, họ chăm sóc, họ chỉ dẫn, họ giúp đở, họ lo lắng đời sống sức khõe cho người Việt mới định cư như lo lắng chính người thân yêu ruột thịt của họ.
Bù lại, không biết bao nhiêu người Việt mới định cư ở Mỹ bị chính người Việt đồng hương lường gạt, hãm hại, thóa mạ, bêu xấu, làm nhục 1 cách vô ý thức và vô lương tâm!
May mắn thay, nhũng hành động vô lương tâm kễ trên đã ít hơn trong những năm gần đây. Không hiễu rằng tiến triễn tốt đẹp này là do kết quã của sự thức tỉnh của những "bad guys", hay những người hãi ngoại đã khôn ngoan ra sau khi bị quá nhiều lần lường gạt bởi người Việt đồng hương!
Last edited by QueMe; 08-02-2015 at 18:13.
|