Nhật có thể nói là một đất nước làm cho cả thế giới khâm phục họ về rất nhiều mặt. Sau khi thua trận vì Mỹ đã dùng bom nguyên tử, và cấm Nhật không được trang bị vũ khí kể từ năm đó. Như vậy họ đã làm gì, và sống như thế nào mà có thể đưa họ đến sự thành công mỹ mãn như hôm nay?
Còn VC thì không cần phải nhắc đến. Bọn này chỉ là một bọn cướp rừng không hơn, không kém. Không cần ai phải mang những cái xấu của bọn này ra để kể. Chỉ cần có ai đó tìm được một điểm tốt duy nhất của VC thì cả 90 triệu người dân trong nước đã cảm thấy ngạc nhiên rồi. Thật sự là cho dù một điều cũng không có.
Từ thằng Thủ Tướng cho đến những thằng bưng bô. Có tên nào nghĩ ra được CSVN đã làm gì tốt cho dân Việt, và tốt cho đất Việt không? Không cần suy nghĩ cũng biết là không. Như vậy thì VC đã và đang làm gì? Nếu đã không làm gì có lợi cho nước nhà, cho dân tộc thì dân có cần cái chính quyền ngu dốt này hay không?
Nay thì chê nước này, mai lại chê nước khác. Nhưng rồi chính nơi mình sanh ra và lớn lên lại là nơi lạc hậu, kém văn minh, vô văn hóa và thiếu thiện cảm nhất sau bao năm VC cầm quyền. Sự tồn tại của Nhật là nhờ tánh tự giác, thông minh, cần mẫn và hiếu học của họ. Đổi lại thì sự tồn tại của VC là nhờ tham nhũng, cậy quyền, ép cung, gán tội v.vv.
Nhìn nước người mà muốn dệt mộng. Trong khi người nước ngoài nhìn vào xứ Vẹm ngày nay thì thấy quá lộng. Có những chuyện xấu nào mà không thấy trên đất Vẹm ngày nay hay không?
|