Quote:
Originally Posted by wowang
Đúng là đồ dốt mà hay đòi chơi chữ! Thập niên không viết mà lại viết thập kỷ! Một chữ thật hết sức vô nghĩa vì chữ kỷ không không có nghĩa là năm nên không thể nào dùng để chỉ năm được, thành nên chữ thập kỷ không thể nào có nghĩa là 10 năm được như decade hay thập niên. Dốt mà hay khoe khoan đúng là 1 lũ khỉ Trường Sơn dùng chữ lai căn của bọn tàu cộng mà lại ngu đến độ dùng sai luôn!
|
Rất dồng ý với "wowang", như tôi đã nói nhiều lần, từ ngày bọn Cộng Sản Việt Nam cướp được miền Nam Việt Nam, chúng ta phải nghe, phải đọc những cách hành văn rất "đao to, búa lớn" của bọn cán ngố chúng nó. Ngoài cách khoe khoang và chơi chữ của lũ khỉ Trường Sơn, chúng nó còn bắt chước thằng bố của chúng nó (thằng chó đẻ Hồ Chí Minh đó) mà ngược ngạo thay đổi hẳn cách gọi của số danh từ, như: "xưởng đẻ Từ Dũ" (hình như chúng nó đã thấy cái hố và cái ngu trong vụ này nên đã đổi lại rồi) và còn nhiều nữa tôi không nhớ hết.
Cả nước Việt Nam sau 40 năm mất nước, bây giờ mọi người nói 1 tiếng Việt nghe rất lạ tai, ngang ngược và khiêu khích (Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?), 10 người thì hết 7 người nói 1 tiếng nói lơ lớ nửa Nam nửa Băc, nghe chẳng giống ai cả (hồi trước thời VNCH mấy triệu người di cư từ Bắc vào Nam, chúng tôi có pha tiếng nói 1 cách ngu xuẩn như vậy đâu?).