NÓi cho đúng sự thật thì Hà nội sau 54 rồi khong có bánh mì ngon.
Nhất là pate vì đây khg phải món của người VN mà không nằm dưới sự"đô hộ" của pháp hay sự "kèm kẹp" của mỷ thì khg có ăn mấy món nầy và cũng khg biết cách làm luôn.
Dân Hà nội cùng đản phải dốc hết sức lực tài nguyên để đuổi mý mà gải phóng miền nam nên nghèo lắm mọi thứ dành dụm đưa ra chiến trường để nôi đoàn quân giải phóng nên làm gì có ăn những thứ xa xỉ này???
Trong khi đó thì miền nam đang quằn quạy trong sự "phồn vinh giã tạo" của bọn đế quốc, chúng tung tiền vào miền nam nên dân nam ăn toàn những thứ xa xỉ này và biết làm thức ăn tây, mỷ nhiều hơn những món ăn kham khó như cá rô "cây"? cà muối.vv....