Câu chuyện vô cùng cảm động. Đúng là nên cám ơn Đảng đã đào tạo ra những con người như vậy. Nhờ Đảng mà cả nước đều có cuộc sống vô cùng bình đẳng. Ai cũng có quyền tự do đi...trộm cướp, giết người, làm điếm và để rồi ăn năn.
Nếu không có Đảng hơn 40 năm qua thì người dân chỉ biết sống một cách lương thiện. Họ sẽ không biết cái gì gọi là "Vượt qua bản thân" để tạo nên thành tích "Khủng" cho chính bản thân. Và nhờ vào Đảng, họ đã có thể thực sự tự vượt qua những giáo điều từ ngàn xưa. Họ đạp lên liêm sĩ mà sống, họ phỉ nhổ vào văn hóa của loài người và chấp nhận văn hóa của loài thú để sẵn sàng chà đạp lẫn nhau. Họ sẵn sàng lao vào chém giết nhau và sẵn sàng lừa gạt nhau chỉ vì những mối tư lợi bé nhỏ.
Lời cảm ơn trong câu chuyện này là một sự mỉa mai không hơn, không kém. Họ cám ơn cái nền giáo dục của loài thú đã khiến họ trở thành những con người hôm nay. Và họ cám ơn Đảng đã cho họ hiểu biết thật ra phải nên từ bỏ kiếp sống của loài thú và trở vể lối sống của con.....người.
|