Như vậy cũng đâu có gì là lạ hay kì.
Chỉ sau 1 đêm, đêm 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam biến thành địa ngục trần gian hay còn được gọi nôm na là trại tù giam lớn nhất trong lịch sữ nước Việt, và hơn 40 năm nay người dân Việt thay phiên nhau bị đẫy vào trại tù nhỏ rồi bị đưa ra trại tù lớn và lại trở vào trại tù nhỏ, liên tục.
Dĩ nhiên, trong cái trại tù khỗng lồ nay, chì có những thằng trưỡng trại tù như tên tưỡng thú (TT) Dủng, Trọng lú, Sang Bê Đê, Sinh Hùng trưỡng hội gật, là ăn trên ngồi trước, lên xe xuống ngựa, rượu che đĩ điếm nhất dạ đế vương hằng đêm, cón bao nhiêu tù nhân phải lao động quần quật suốt cả ngày cả đêm hằng ngày hằng tuần hàng tháng và hằng năm để bồi dưởng cái đám tham nhũng thối nát bán nước cầu vinh dưới cái thể chế mệnh danh là cộng sãn việt nam!
When would People of Vietnam wake up and realize that you have nothing to lose when Vietnam communist have been taking everything you have for so long until now!
Please wake up and do something. If its not for you, at least you are doing for your children and your grand children. Their lives depend on your action today! Please!
|