Tiệm súng lại mới khai trương bán súng ngay cạnh trường tiểu học. Mọi người xung quanh và các phụ huynh bất bình đã đến đây phản đối. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Phụ huynh học sinh của trường khi biểu tình phản đối cho báo chí hay là vị trí quá gần trường của tiệm là một ‘tín hiệu sai lầm’, nhất là trong thời điểm trường học ở Mỹ gần đây luôn là đối tượng của những vụ tàn sát bằng súng đạn gây chấn động cả nước.

Biểu tình phản đối chuyện bán súng sát cạnh trường học. Photo courtesy: ABC
Cali Today News - Những người buôn súng ở Mỹ dường như là những kẻ ‘điếc không sợ súng’, mới đây phụ huynh của một thị trấn tên McLean của Virginia đã rầm rộ biểu tình khi một cửa hiệu bán súng khai trương cạnh trường tiểu học.
Trường tiểu học Franklin Sherman nằm không xa tiệm bán súng có tên Nova Firearms, từ cửa sổ nhà trường các em học trò của trường này nhìn ra có thể thấy “tiệm buôn tử thần” này một cách dễ dàng.
Phụ huynh học sinh của trường khi biểu tình phản đối cho báo chí hay là vị trí quá gần trường của tiệm là một ‘tín hiệu sai lầm’, nhất là trong thời điểm trường học ở Mỹ gần đây luôn là đối tượng của những vụ tàn sát bằng súng đạn gây chấn động cả nước.
Deb Lavoy, một phụ huynh có con gái đang học lớp 6 ở trường này, cho báo chí hay: “Tiệm làm cho cộng đồng này mất hết cảm giác an toàn, tôi không tố cáo người chủ đất nhưng tôi không muốn thấy có thêm súng đạn ở đây nữa”.
Người chủ tiệm tên Rachel Dresser vẫn ương ngạnh cho ông ta có đầy đủ giấy tờ của liên bang và tiểu bang khi nói: “Tôi có đầy đủ thẩm quyền như bất cứ một người buôn bán nhỏ nào khác, chúng tôi hoạt động công khai, trong sáng”.
Nhưng Giám Sát Viên quận hạt Fairfax là ông John Foust thì hối thúc ông Dresser nên dọn đi nơi khác: “Thật quá hãi hùng cho phụ huynh khi thấy có tiệm bán súng và đạn chỉ cách trường học của con em họ đúng 1 phút đi bộ qua”.
Trần Vũ (Yahoo News)