Đúng là 40 tuổi thì không còn trẻ nữa, có thể gọi là chính chắn lắm rồi. Có rất nhiêù lãnh đạo cấp cao trên trên thế giới ở độ tuổi này. Cái vấn đề mọi người muốn đề cập ở đây là : con vua lại được làm vua - con sãi ở chùa đi quét lá đa. Các bà hiểu chưa? Hay là giả vờ? Trở lại cái ví dụ cũ xì: có 1 thanh niên đầy nhiệt quyết 40 tuổi , có bằng cấp hẳn hoi (không phải bằng mua nhé) anh ta sinh ra năm 1975 và lớn lên trong chế độ cs, nhưng lý lịch 3 đời anh ta (cha đi lính cho chế độ VNCH - lính thôi nhé) Vậy có được trọng dụng trong chế độ cs như những tên này không?
|