Cái quốc gia mà hơn 90% mọi người không biết là nước nhà đã thuộc về thằng Tàu! Những người này sống mà như đã chết, đui mù, câm điếc, ngu đần, dốt nạt ích kỹ, tham lam, dối trá, lường gạt, bẫn thiễu và ác độc!
Chỉ có 5% nguòi của nước này biết rỏ điều này nên tân dụng quyền hành cán bộ từ cao cấp đến thằng côn an quèn của phường mặc sức tác oai tác quái tham nhũng thối nát cướp đoạt tài nguyên đất nước và của người dân rồi tẫu tán tiền bạc vàng vòng châu báu ra nước ngoài!
Còn lại dưới 5% dân số của nước này cũng biết cái số phận đen tối của đất nước nên tìm cách bỏ ra đi nước ngoài tìm cái sống trong cái chết và hơn phân nữa con số này đã phải bỏ thây dưới lòng đáy biễn, hoặc chết trong rừng thiêng nước độc của Kampuchia, Lào và Thái Lan. Số người còn lai may mắn được đến bến bờ Tự Do và những người này được thế giới công nhận là người tị nạn cộng sãn! và họ đã thành công rất nhiều trong mọi lãnh vực, từ học vấn, tài chánh và kinh tế, nhưng chỉ thiếu sự đoàn kết hay tương trợ lẫn nhau để chống lại cộng sãn!
Không biết dân tộc của nước nào mà khốn nạn thế?
|