Nước nào mà dám đi theo tuần tra chung? Đi kè theo USA thì được. Rồi lỡ mai này USA bầu tổng thống mới, quyết định không nhúng tay vào chuyện này nữa thì sao? Chừng đó bị Tàu Khựa chỉ tay vô mặt hỏi rằng, nay không còn Mỹ chống lưng, mời chú mày có ngon đút đầu vô đây trở lại xem sao?
Phần USA dù có đi dạo qua lại tuần tra cho lắm mà không dám làm gì đảo của Tàu, thì đảo đó vẫn còn mãi, và của Tàu mãi. Dạo qua dạo lại mấy vòng cho vui rồi đi về.
USA chắc đã có lo liệu tính trước rồi. Mai này Tàu nó tăng mức độ lên thì USA vẫn được quyền nằm yên ở nhà đắp mền ngủ không ai trách được, hoặc nếu muốn đi dạo tuần tra tiếp thì cũng không sao. Biết đâu 2 thằng Kissinger và Mao Trạch Đông đội mồ sống dậy, đã lén ký với nhau thỏa hiệp cùng làm theo cách này!
|