VC hiện nay lo sợ đủ điều. Chính bọn chúng cũng tự hiểu được rằng chúng rất là ngu dốt. Lý do tại sao chúng cho một số lớp trẻ ra nước ngoài du học là vì chúng muốn lớp người này mang về một ít vốn văn minh. Tuy nhiên chúng đã tính toán sai lầm khi phần đông lớp trẻ này không muốn quay về lại xứ Vẹm. Nếu có thì chỉ là một con số nhỏ, và chỉ là đám học dốt cầm cái bằng về để ra oai.
Song song với thành phần du học sinh thì cũng không có ít người ôm giấc mộng đi Mỹ. Tất nhiên là những thành phần có tài sản, và cứ như vậy thì xứ vẹm nghèo lại càng nghèo. Nghèo từ tài chánh đến văn hóa, giáo dục. Cái này gọi là tính già hóa ra non nhưng cũng đã quá muộn để mà......hối hận. Hiện tại chỉ còn cách tuyên truyền bậy bạ để đe dọa mọi người và cũng không ngừng khoa trương để dụ dỗ những tên Vịt Kiều ngu ngốc ôm mộng làm đại gia.
Bọn chúng ngày càng lo sợ cái chế độ độc tài CS không bao lâu nữa sẽ sụp đổ vì sự văn minh và tiến bộ của lớp trẻ hiện nay. Nếu được chọn lựa thì tất nhiên không ai muốn đặt bản thân trong thiên đường mù của VC cả. Việt Nam càng tiên tiến và văn minh bao nhiêu thì sự lụn bại của CSVN ngày càng rõ ràng hơn. Chúng biết và hiểu điều này hơn ai cả nhưng vẫn cứ muốn cũng cố địa vị của mình bằng mọi hình thức. Về mặt này thì cả tụi dã man IS chưa chắc đã so sánh được với CSVN.
|