Một trong hai phi công Nga trên chiếc Su-24 bị bắn rơi bởi Thổ Nhĩ Kỳ đã may mắn sống sót và anh đã tiết lộ sự thật.
Phi công may mắn cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không hề cảnh báo mà thẳng tay bắn rơi máy bay Su-24 khi chiếc máy bay còn chưa xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.
Kênh Russia’s Rossiya 1 dẫn lại lời Konstatin Murakhtin: “Máy bay chúng tôi không vi phạm không phận của họ (Thổ Nhĩ Kỳ) dù trong một giây. Chúng tôi đang bay ở độ cao 6.000 mét trong điều kiện thời tiết tốt. Tôi hoàn toàn kiểm soát được lộ trình chuyến bay”.
“Trên thực tế không có cảnh báo nào được phát ra. Quý vị cần hiểu rằng sự khác nhau về tốc độ giữa máy bay ném bom chiến thuật như Su-24 và tốc độ của F-16. Nếu họ (Thổ Nhĩ Kỳ) muốn cảnh báo chúng tôi, họ có thể đã đặt vào vị trí của chúng tôi”, Konstatin nói thêm.
Theo Konstatin, quả tên lửa đã bắn trúng phía sau chiếc Su-24 khiến nó bốc cháy và rơi xuống.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Europe 1 hôm 25/11, Đại sứ Nga tại Pháp, ông Alexandre Orlov xác nhận rằng, một trong hai viên phi công trong vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn rơi còn sống sót và được đưa trở về căn cứ không quân Nga ở Syria. Phi công 39 tuổi này đã được quân đội Syria cứu sống.
VietBF© Sưu tập