Quote:
Originally Posted by tisun
Rõ khỉ, đi công du sang Hoa Kỳ mà cứ như đi trong rừng Trường Sơn, mang nồi nêu song chảo theo để nấu ăn trong khách sạn sang trọng. Tả oán nghe như rất bình dân, nhưng nhiêu khê quá với vài ngày ăn không hợp khẩu vị, thử hỏi như vậy có phải là có cuộc sống đơn giản không????? Ở DC cũng có china town, hoặc chạy sang Maryland, Eden,VA kế bên mua tô phở mang về còn nóng...đồ khỉ
|


:haf ppy:
Khách sạn của người ta sang trọng, nhiều lúc mình nấu ăn cũng bất tiện lắm, họ có nhắc nhở nhưng cũng thông cảm.
Ông nhà tôi thích ăn mắm, cá kho, những món ăn đồng quê...
cho nên khi đoàn VC về, khách sạn mất cả tháng tẩy uế, riêng đám thun lé có việc làm....hút sạch....hehehehe