Những ngươì này hy sinh thật oan uổng nếu họ nhìn thấy đất nước Việt Nem ngày nay: nhà cầm quyền thì nhu nhược chỉ lo tham nhũng, dân tình thì đói khổ lầm than, đạo đức thì suy đôì đến tận đáy, cuộc sống bấp bênh, bước ra đường ko chết vì tai nạn giao thông thì cũng chết vì đầu độc bởi thực phẩm độc hại, đâu đâu cũng thâý anh 3 tàu dung zăng dung dẽ, họa mất nước chỉ đếm từng ngày.
Vậy họ hy sinh để làm gì và vì cái gì? Câu trả lời là cho quyền lợi của 1 tập đoàn cs bán nước mà thằng chủ xị là hcm chứ ko phải cho dân tộc VN như chúng hô hào mị dân.
|