Nhà trường này đâu cần vì vài đồng mà cho người này nghĩ việc. Đây là chuyện về "Luật". Giúp người là một chuyện nên làm ai cũng rõ và ai cũng biết. Tuy nhiên phạm luật để giúp người khác thì bản thân mình phải chịu trách nhiệm.
Khi ký tên vào những giấy tờ trước khi nhận công việc thì hãng nào cũng viết rõ những điều khoản nhất định không thể vi phạm. Bút sa thì gà chết, đây là định luật bất di, bất dịch cho những nơi tôn trọng "Luật Pháp".
Trên vấn đề nhân đạo thì bà này không làm sai, bởi vì bà ta đang giúp cho một em bé cần giúp đỡ. Sai ở chỗ là bà ta đã lạm dụng tài sản không thuộc về mình. Nhà trường cho bà này thôi việc cũng không phải là chuyện sai, bởi vì họ chỉ làm theo luật.
Trước đây có một người công nhân nhờ một người team lead copy dùm cho vài bản sao để đi nộp cho bộ di trú. Kết quả là người team lead bị đuổi việc vì lạm dụng tài sản của hãng để giúp người khác. Không lẽ hãng này đã làm sai việc hay sao?
Tất nhiên là nhiều người sẽ đồng tình với người phụ nữ này, và mong rằng nhà trường sẽ nhận lại cô ta. Tuy nhiên không thể kết án cho nhà trường được.
Báo vẹm thì chỉ biết cái lối ăn theo, nhưng trên thực tế thì VC có biết và hiểu luật pháp là gì.
|