|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 37,652
Thanks: 30,945
Thanked 22,242 Times in 10,434 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 829 Post(s)
Rep Power: 87
|
Bên Mỹ nó có câu này nghe rất hay: “It takes two to make something alright”. Có nghĩa rằng, phải cần có 2 người để làm mọi việc tốt đẹp. Ví dụ như có vợ, có chồng, 2 người cộng tác lại, mới có cái Bầu.
VC thì khác, chưa bao giờ nó dám đưa 2 hoặc nhiều người hơn ra ứng cử cho một chức vụ. Thế mà chúng nó cũng gọi là Bầu:
{{Chức Tổng Bí thư: ông Nguyễn Phú Trọng được 137/175 phiếu.
Chức Thủ tướng: ông Nguyễn Xuân Phúc được 151/175 phiếu
Chức Chủ Tịch nước: ông Trần Đại Quang được 155/175 phiếu
Chức Chủ Tịch Quốc hội: bà Nguyễn Thị Kim Ngân được 163/175 phiếu.}}
Theo kết quả này, Trọng, Phúc, Quang cũng được 1 cái
Bầu. Tổ cha bọn này, thứ đàn ông hèn như tụi bây, độc diễn, không dám cạnh tranh với ai, cũng ôm Bầu, cái bụng to còn hơn phụ nữ sắp đẻ con.
Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được 1 cái Bầu nữa. Bà này cũng độc diễn một mình ên, nên chúng ta chẳng biết ai là tác giả đã tặng cho bả cái Bầu. Cái Bầu của bả còn bự, to tổ chảng hơn cái Bầu của mấy ông, nặng tới 163 lận.
PS:
Người ta đã rất chán cái Bầu của chúng, ấy thế mà chúng nó nói như sau: “Toàn đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…. Các văn kiện của Đại hội được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, bằng nhiều kênh, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài… Đây là cuộc sinh hoạt công khai, dân chủ của VN… Đã có 26 triệu lượt ý kiến tham gia đóng góp … Những ý kiến trái chiều cũng được chúng tôi xem xét nghiêm túc...” Xin lỗi quý anh chị em, cho tôi chửi tổ cha cái loài VC này vì nó quá điêu ngoa, xảo trá, và vô cùng bịp bợm. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng biết những lời của VC khi nói về “công khai“, “dân chủ” và “26 triệu lược ý kiến” là như thế nào, tôi không cần chứng minh.
Ở đây tôi muốn chứng minh sự sai trái của câu: “Những ý kiến trái chiều cũng được chúng tôi xem xét nghiêm túc…” này một cách nghiêm chỉnh. Nếu có 26 triệu ý kiến đóng góp của dân, ta sẽ thấy nó đa dạng, phong phú, kiểu mỗi người một ý, và cũng sẽ có nhiều ý kiến trùng hợp nhau, hoặc đối nghịch nhau, đó là lẽ thường tình, tự nhiên. Thế mà VC nó nói: “trái chiều“. Vậy trái chiều là làm sao??? Vậy ai nghĩ ngược lại ý kiến của chúng nó thì là chiều trái, chiều nghịch, chiều phản động??? “Xem xét nghiêm túc” kiểu gì kỳ vậy??? Ai cho nó quyền để gọi ý kiến của người khác là “Trái chiều” ??? Độc tài là cái thứ bản chất nó nằm trong máu của mấy tên VC rồi, còn bày trò ý kiến, ý cò gì nữa hả bọn lưu manh, láu cá VC.
Mỹ Linh
|