Vừa qua, đợt rét lịch sử tại Việt Nam đã gây ra không ít thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, nó cũng đem lại một só trải nghiệm thú vị cho người dân Việt khi lần đầu, người Việt có thể trượt tuyết ngoài trời ngay trên đất nước mình. Tại Mẫu Sơn, băng đã đóng dày trên 10 cm, hoàn toàn đủ điều kiện để chơi bộ môn này.
Sáng 24/1, nhiệt độ ở Mẫu Sơn giảm xuống mức -4,2 độ C, phá kỉ lục -3,6 độ C năm 2011.
10 sáng, tuyết đã dày lên đến 10 cm, tạo thuận lợi cho các bạn trẻ Việt Nam chơi trò chơi mà tưởng chỉ có ở các nước ôn đới: Trượt tuyết.
Ngô Huy Đồng, 23 tuổi đã nhặt mảnh ván và cây chống như các vận động viên trượt tuyết.
Trò chơi mới lạ, vừa mới phát sinh đã nhanh chóng trở thành trào lưu ở nơi đây.
Tuy vậy, nó cũng khá nguy hiểm khi du khách chưa có kĩ năng trượt tuyết.
Một bạn trẻ nhăn nhó vì đã đâm phải chiếc ô tô đậu ngang đường.
Không chỉ người trẻ, những người trung niên cũng chơi trò trượt tuyết tập thể
Bên cạnh trượt tuyết, các bạn trẻ còn tạo ra những trận chiến mini trên tuyết.
Bạn Vương (Trái) đang cùng bạn mình đắp người tuyết. Vương chia sẻ: Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết và sống trong không gian tràn ngập tuyết. Vì thế, dù rất lạnh nhưng mình phải chơi thử trò này một lần cho biết.
VietBF © Sưu Tầm