Ông già ko nên nết…Đảng tưởng làm như vậy sẽ xóa hết những vết dzơ trong não người Việt tỵ nạn CS sao…Tưởng bắt lính VNCH đi tù là tẩy não được hết sao…chỉ có thể trả thù vì chiến tranh thôi…ko bao giờ thay đổi được hết những gì mà Đảng CS và chế độ XHCN đã mang lại cho người dân miền Nam và người Bắc di cư 54 được đâu…Cho dù tra trộn vào các Trung Tâm ban nhạc Thuý Nga, có truyền báo văn hóa thì cũng làm tăng thêm vết dzơ trong đầu người Việt tỵ nạn thôi…Chì có Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ mới bị thay đổi suy nghĩ nhưng thể nào thay đổi được cái bản chất hung ác của Đảng và chế độ…
Vật dơ thì lấy nước rửa sạch
Nước dơ thì lầy cái gì rửa sạch…
Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ biết điều o1
|