trước hết phải nói tới thằng đại gia đầu bùn này, nó chưa thông qua sách của người xưa để lại có câu :
Đàn ông miệng rộng thì sang
Đàn bà miệng rộng tan hoang cử nhà
Hãy nhìn con họ Hồ thì thấy, miệng rông tới mang tai [miệng làm sao thì ngao giống thế] từ thằng lú lẫm Cường Đô La Đô Lết, rồi bây giờ đến lượt thằng đầu bùn Tê Tái Kim Châm, từng thằng một một từ chết cho tới bị thương, đấy mới chỉ là những thằng chính thức chưa kể còn nhiều thằng đã từng chết và bị thương nhưng không được may mắn nhắc tới cũng bởi chỗ úp vào quá khủng nên không có chỗ để thở mới bị bức tử oan nghiệt như vậy, "wait and see"
|