Cũng có đôi dòng với chú HAGAN :
Thật sự mà nói, tui thấy chú ghé ở đây cũng lâu, mà chú vẫn hơi nóng tính quá đó... đây là thế giới ảo ,chú muốn nhìn vào cái người ta post để xác định họ là ai thì chỉ mất công thôi.... Biết là chú vừa mới rành tiếng Việt, vừa chập chững "nghiên cứu" lịch sử chính trị Việt Nam, chú có nhiều băn khoăn với vận mệnh quê hương .Chú cũng như tui là dẹp cái đám mà tui hay gọi là.. "hèn hạ trước tàu lạ", "bô sành chậu nhựa", "cống rãnh Ba đình", “con Chệt cháu Vẹm”, vv..vv... qua 1 bên rồi. Theo cái cách tui nghĩ.. thì nước Việt lụn bại ngày nay (buồn vậy thui, nhưng tui hy vọng nhờ biết học hỏi tư bản chắc ít ra cũng sẽ tiến bộ, sẽ thay đổi ).Tui giận tụi phỏng giái tuy không ít, nhưng tui khinh bỉ cái lũ 5B cho đám Vẹm khỉ xã hội chu nghia thì nhiều hơn. Khi chúng chưa biết chúng dốt nằm ở đâu, chúng ngu chỗ nào, sao chúng mãi bị chửi, tại sao chúng tự nổ chúng hay, chúng giỏi, chúng văn phong chết tiệt như vậy, mà chúng lại BB cho cái đám bỏ chạy bán sống bán chết “không thể mặc xà lỏn vì phỏng mà thun”.... và rồi mọi thứ cứ đổ lỗi hết cho thế lực thù địch,cho phản động thì chắc chắn 1 trăm phần trăm (tính nói lên hơn 100 phần 100 nhưng thấy nổ như Vẹm nên thôi ...

)là ta chả bao giờ có thể nào làm nên cái con gì ngoài con khỉ hết, dù có cho thêm mấy đời 5B "70 năm " đi chăng nữa.
Lại còn đần độn đến nỗi còn thấy “vinh dự” khi mình... cúi đầu liếm chân lũ Chệt “chó”. Chả có thể bàn ghế tủ giường gì với chúng nữa cả. Cho nên, Dất pho ghét (thêm tí tiếng ăng nê cho nó chí thức ,thời theo chân đảng bám Mỹ ...

) “thế hệ đào ngũ bán nước hại dân” này (không cần biết nó là Vẹm khỉ hay phỏng giái hay 5B của bất kỳ miền nào)... Khỏi cần bàn. Khỏi cần nghe. Khỏi cần hiểu. Mà hơi đâu nghe chuyện đám "đầu heo đeo đít khỉ " làm gì nhỉ, đúng không?
Nước Việt bây giờ chỉ còn có 1 con đường. Chính phủ CS tham quyền cố vị ,kiểu như tên Trọng lú như lũ Vẹm khỉ ,thì nó sẽ không tự nó mà sập. Mà đám Vẹm khỉ và lũ 5B kế tiếp sẽ làm cho nó dần dần được biến đổi theo chiều hướng hội nhập với chủ nhân chó Chệt của chúng. Đó là điều không thể tránh khỏi
Mỗi người trong chúng ta, dù trong hay ở ngoài nước, dù 1 trình độ có học tương đối hay cao hơn.Sẽ là thế hệ trí thức, học cao hiểu rộng sẽ cùng nhau giúp đỡ nâng trình độ dân trí lên cao, cao hơn nữa. Nền tảng này sẽ là những cú đấm sắt đập tan chế độ CS ,xây dựng vững chắc tổ-quốc không lệ thuộc vào lũ Chệt sau này...
Nếu chú thấy chú không phải là VC ,thì dù ai nói gì chú vẫn không thể nào leo cây hay kêu khèn khẹt như khỉ được .Nếu chú tự hào chú là con cháu của những người lính VNCH ,thì chú phải hiểu tại sao chú tự hào ,những bậc cha chú của chú đã làm gì để chú tự hào .
Chúc chú hagan và "tất cả những ai còn là người dân Việt" mạnh khỏe và bình an. Quít thau bờ rê du đi xe (mới gú gồ trăn xì lết xong chắc ăn đúng ăng nê 1 trăm phần trăm ...

)...ngay cả với tên những tên 5B.... Hê hê hê hê....
(Tụ hội vẹm khỉ cũng vừa xong .Trọng lú vẫn đú cùng bầy đàn .Ta lại vẫn phải vì chuyện Vẹm bb Chệt để bàn tiếp .Vì tương lai dân Việt ....đả đảo Vẹm khỉ ...mọi người hãy cùng chung tay lật đổ chế độ thối nát của bè lũ bán nước hại dân ...vì một Việt Nam tươi sáng ,tự do mãi mãi sau này .)