Quote:
Originally Posted by minnesota
Tụi đào ngũ này có vẻ yêu quí giống khỉ quá nhỉ? Chúng nó say sưa tự ngắm hình bóng chúng qua đấy? Mà cũng phải, khi tui nhìn mấy chú khỉ, lũ đười ươi dã nhân là tự nhiên tui... liên tưởng đến đám đào-ngũ-trước-địch-quân... âm thầm trong nhà già, đau đớn trong viện tâm thần, ngơ ngác giữa phố chợ Westminster, thui thủi ở San José, quấn mình trong giẻ cờ vàng cũ rích rách tươm...... Chả hiểu tại sao thấy buồn buồn.. Chả biết nói sao... Mà tui cũng chả biết phải làm sao mà giúp... Thật là tội nghiệp quá...!!! Huhuhu...
|
Tại sao lại không yêu quí khi mà nó là anh em ở phía Bắc cùng máu đỏ da vàng cùng giống nòi tiên rồng lạc hồng tự dưng đi theo trung cộng để thành đười ươi phục vụ cho lợi ích của chủ nghĩa cộng sản mà chúng nó mơ ước
hehehe
Mà đâu phải dừng ở đó đâu cả phía tây nam bộ cũng muốn thành khỉ luôn cho nên bây giờ chúng chiếm đất đai vì chúng nghĩ đã tham gia vào loài vượn như chúng (việt cộng)thì cần gì đất rộng để ở một miếng nhỏ cho loài khỉ là cõi thiên đàng rồi
hihihi


:haf ppy: