Quote:
Originally Posted by bs098
Cái hèn nhát của chính quyền cộng sản VN thì không nhìn thấy, lại đổ cho Mỹ hèn nhát, Hoàng Sa và Trường Sa là của Mỹ hay VN vậy ? Nếu Trung Quốc nó xây cầu tiêu trên lăng bác chắc cũng chửi Mỹ hèn nhát chắc.
|
Không hẳn như vậy đâu. Đúng là trong vụ này thằng Cộng Sản VN là bọn đáng bị nguyền rủa vì hèn nhát để thằng Tầu phù cướp đất, nhưng vấn đề nó lan rộng và đụng chạm tới quyền lợi của Mỹ, không hẳn chỉ là cướp đất của VN, mà là sự đi lại của thương thuyền qua vùng biển này sẽ rất trở ngại. Vì bọn chó chết Ba Tầu này sẽ cản trở sự lưu thông trong tương lai khi vùng đất (Hoàng Sa, Trường Sa v...v...) coi như chính thức là của chúng nó.
Vấn đề là ở chỗ đó, vì vậy cứ chờ đi Ông Nội Trump lên làm tổng thống, sẽ chết mẹ bọn Ba Tầu này.
Không ai muốn chiến tranh gì đâu, nhưng lúc đó VN, Phi, Nhật và có thể khối Asean sẽ nhào vào đánh phụ hoặc khuyên răn phụ cho nước Mỹ.
Mỹ sẽ bị lôi kéo trong vụ này vì quyền lợi giao thông tự do trên biển ảnh hưởng rất nhiều đến nước Mỹ. Họ sẽ không để thằng Trung Cộng tung hoành vậy đâu. Có thể lúc đó thằng Nga cũng nhảy vào dàn xếp dùm nước Mỹ cũng nên.
1974, 1975, bọn Trung Cộng đã cướp Hoàng Sa, Trường Sa của VNCH, lúc đó Mỹ chưa phản ứng gì, vì bọn Ba Tầu chưa làm gì cả, nhưng gần bọn Tầu khựa này đổ đất, xây phi trường và...đem hỏa tiễn ra lắp đặt trên đảo và tuyên bố chủ quyền cùng sự qua lại của tầu bè phải tránh (hay có lẽ phải xin phép chúng nó) vùng đất của chúng nó, cũng có nghĩa tầu bè qua lại không được nữa! Vấn đề là ở chỗ đó.