VBF-Một chàng trai người TQ bị ung thư máu giai đoạn cuối đã ngốn không biết bao tiền của của gia đình.Biết bệnh khó có thể khỏi nên chàng trai này đã không tiếp chữa trị nữa mà để tiền đó cho mẹ tổ chức đám cưới vì cậu muốn thấy mẹ hạnh phúc trước khi qua đời. Câu chuyện về chàng trai 21 tuổi tạm ngừng điều trị bệnh ung thư máu, dành tiền để tổ chức đám cưới cho mẹ ở tỉnh Sơn Đông khiến nhiều người cảm động.
Tháng 7/2014, Wang Peihong được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, kể từ đó, toàn bộ số tiền tiết kiệm mà gia đình dành dụm được đều đem hết ra chạy chữa cho anh. Tổng cộng sau 14 lần hóa trị gia đình anh đã phải chi trả số tiền lên tới 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng).Theo tin tức trên People’s Daily, sau khi cha anh Wang qua đời trong một vụ tai nạn năm 2011, mẹ anh, bà Feng Tiancai đã trở thành trụ cột duy nhất của gia đình, hàng ngày bà đi chợ bán rau trong vườn để nuôi người mẹ già 80 tuổi và hai mẹ con. Thấy gia đình bà Feng khó khăn lại thêm căn bệnh hiểm nghèo của anh Wang, ông Wang Zhaotai (người quen của bà Feng) đã tận tình chăm sóc giúp đỡ cả con trai và mẹ đẻ của bà.Ngày 7/2, anh Wang bị sốt cao đột ngột và được yêu cầu thực hiện thêm 1 đợt hóa trị, nhưng anh đã quyết định không làm do đã trải qua nhiều đợt điều trị bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Thay vào đó, anh quyết định dành thời gian còn lại để tổ chức đám cưới cho mẹ và ông Wang. Ban đầu, bà Feng kiên quyết phản đối quyết định của anh Wang, tin rằng họ phải tiếp tục chiến đấu, nhưng cuối cùng anh Wang đã thuyết phục được mẹ.
Anh Wang cho biết: “Nếu tôi không tiếp tục làm hóa trị nữa, tôi hy vọng có thể làm gì đó cho mẹ và được thấy mẹ hạnh phúc trước khi ra đi.”
Anh đã khởi động một chiến dịch gây quỹ từ thiện trên We Chat và nhận được đông đảo sự giúp đỡ của những cư dân mạng đồng cảm, mong muốn biến ước mơ của anh thành hiện thực. Đám cưới của mẹ anh và ông Wang được tổ chức vào cuối tuần trước với sự tham gia của gia đình, bạn bè và cả những người giúp đỡ anh.

Hai ngày sau đám cưới của mẹ, anh Wang qua đời và để lại một bức thư thấm đẫm nước mắt của người ở lại. Trong thư anh Wang rất vui vì thấy bà Feng trở thành 1 cô dâu xinh đẹp, anh rất biêt ơn vì bà đã chăm sóc anh 21 năm qua và hy vọng bà không còn phải lo lắng cho anh nữa. Cuối thư anh mong mẹ và dượng sống hạnh phúc dài lâu bên nhau.