"...Tuy nhiên, đến một con vật được coi là hung dữ, nguy hiểm bậc nhất trên thế giới, loài động vật tượng trưng cho những mưu mô bí hiểm, bị con người xa lánh sợ sệt mà lại có thể bảo vệ hai chú chó nhỏ vô điều kiện như vậy đấy. Âu cũng là một câu chuyện đáng để suy ngẫm...."
Về việc này cùng những sự tương-tợ đã từ lâu xuôi khiến lòng tôi có rất là nhiều sự suy nghĩ...
Được liệt kê vào loài dã thú và nói đến Rắn là ta liên tưỡng ngay đến những độc tính chết người. Ta thường sợ hãi, xa lánh chúng như chưa từng có điều gì đáng ghét hơn. Có phải chăng vì lẻ đó mặc cho chúng phát triển hay sẻ hũy diệt không được mấy ai quan tâm đến. Sự sinh tồn và tinh thần của chúng bị đẩy lùi vào bóng tối.
Nếu muốn có thể đem ra so sánh chúng với những kẻ tàn bạo ác nhơn:
"Dalai Lama: - Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại" ...
Tôi caole là
1 con người, có tư duy, biết phân biệt đúng sai, phải quấy. Nếu nay tôi đem trí thông minh lành mạnh của 1 con người làm, gây ra những thảm hoạ, tàn sát đồng loại, bất hiếu với cha mẹ thì tôi sẻ thua kém cái loài súc sinh Rắn độc kia không biết bao nhiêu là lần!
Lặng chìm vào sự suy nghĩ, hoặc do mình có tín-ngưỡng suy xét trong cảnh giới thiền định, sẻ giúp cho ta "giải phóng" được mọi đau khổ, đạt đến cảnh giới sáng rực của nguồn hạnh phúc an vui của 1 kiếp người.
mod vuitoichat, bài Post rất hay và ý nghĩa
PS: Tuy nhiên bạn có biết, lấy độc có thể trị được độc. Nộc Rắn trị được nhiều chứng bệnh. Trị đau khớp rất hay
Trại rắn Đồng Tâm, Tiền Giang
http://vanhoamientay.com/du-lich/tra...am-tien-giang/