Chiến tranh là thế đó, thường dân vô tội giữa 2 làn đạn là chịu đau thương nhất. Nhưng, ở đây có khác 1 điều: tính nhân bản của người Mỹ so với sự dôí trá mà vc đã tàn sát hơn 4800 thường dân vô tội ở Huế năm 1968 và còn nhiêù nữa. Đó là chưa kể nguyên nhân là do vc trà trộn vào dân làng Mỹ Lai, khi lính Mỹ hành quân qua thì từ những người nông dân đang làm ruộng, chúng chụp lấy AK-47 giấu trong đụm rơm và xả đạn về phía lính Mỹ, đó là nguyên nhân tên đại đội trưởng đã nổi điên khi thấy đồng đôị ngã xuống đã phơ lại sạch không còn 1 em, súng đạn là vô tình. Còn 1 điêù nữa, tên này đã lãnh án chung thân tại tòa án quân sự. Còn vc thì sao?
|