Ở Việt Nam đã có không ít trường hợp chó dữ tấn công người. Tuy nhiên ngay giữa thủ đô, vẫn có nhiều chủ vô tư dắt chó Tây ra đường mà không rọ mõm. Người dân đi đường luôn phải lo sợ vì không biết khi nào những “hung thần” này lại “nổi điên”.
Hiện anh Duy, chủ nhân của bầy chó vẫn đang phải nằm viện điều trị các chấn thương do bầy chó của mình gây ra.
Bầy chó của anh Duy gồm 2 con thuộc giống Dobermen và 2 con thuộc giống Rottweiler, đều là loài chó dữ.
Theo những người có kinh nghiệm nuôi chó dữ ở Hà Nội, không nên đưa chó ra đường nếu không có rọ mõm và chỉ đi 1 chủ 1 chó tránh khi cả đàn bị kích động, a dua cùng lao vào tấn công người.
Tuy nhiên, sau nhiều vụ tai nạn đáng tiếc do chó dữ gây ra, nhiều người nuôi chó vẫn vô tư dắt chó đi dạo mà không cho đeo rọ mõm.
Đặc điểm của loài chó dữ là tấn công. Nếu người chủ không thuần được, khi đi ra đường nếu bị kích động sẽ tấn công bất cứ ai, kể cả chủ.
Gặp chú chó khác, một con Pitbull định lao vào tấn công nhưng được chủ giữ lại.
Theo ghi nhận của PV, hầu hết chó không được rọ mõm khi ra đường
Chó không được rọ mõm đặc biệt nguy hiểm tại những nơi đông người
Anh Nguyễn Phước, một người nuôi chó Pitbull đã 8 năm nay cho biết, anh chưa bao giờ dắt chó ra ngoài đi dạo, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Chú chó Pitbull của anh Phước thường xuyên tập thể dục trên máy chạy nên không cần chạy ngoài đường vẫn có dáng đẹp.
Còn anh Tuấn Anh, một người nuôi chó dữ lâu năm ở Hà Nội chia sẻ, nuôi chó dữ phải "yêu cho roi cho vọt, nó sai mình phải kỷ luật nặng".
"Bản năng của tất cả các loài chó tấn công, chó bảo vệ khi cắn thường nhắm vào những vật di động như tay, chân. Nó nhìn vào điểm di động để nó tấn công, trường hợp của anh Duy cũng vậy, anh Duy càng giằng co, nó càng tấn công"– anh Tuấn Anh cho biết.
Anh Tuấn Anh nuôi 2 con chó Pitbull tại nhà và không bao giờ dắt chó đi ra đường.
VietBF © Sưu Tầm