40 năm trước những người Việt tỵ nạn CS từ lúc chân ướt,chân ráo đặt chân đến xứ người vẩn luôn nhận được sự thông cảm,quý mến và giúp đỡ của dân sở tại những nơi họ đến....40 năm sau kể từ khi có đám du sinh con,cháu và bầy bọn việt+ kéo sang "đại đa số là dân bắc cờ hám thịt cầy" bám đuôi..(Thành thật xin lỗi các bạn người Bắc đáng kính). thì....mọi sự trở nên tồi tệ,bọn nầy đi đến đâu cũng giở trò mánh mung,lương lẹo,trộm cắp, trồng,bán cần sa...cung cách hành xữ và thái độ thì vô học,mất dạy,khiến cho nhiều người dân bản xứ bất mản,có người hiểu và phân biệt được đâu là "người VN thành thật" và đâu là "người việt+ dối trá"...cũng có một số người ..."vơ đủa cả nắm "...chỉ vì "ganh tỵ sự phát triển và thành công" của cộng đồng NVTNCSHN...hai chữ VIỆT NAM thiêng liêng đã bị bọn việt+ nầy bôi bẩn,đạp xuống bùn nhơ....đó là sự đau buồn của chúng ta khi nhìn thấy hình ảnh tốt đẹp (mà hằng bao năm qua chúng ta đã ra sức xây dựng được) ngày càng xấu đi trong mắt những người bạn bản xứ....còn riêng cái đám vô văn hóa việt+ thì bọn chúng vẩn "hồn nhiên" không có chút lòng tự trọng,tự ái dân tộc...danh dự tổ quốc với bọn chúng không bằng một lá cần sa....không giá trị hơn một túi xách hàng hiệu mà bọn chúng trộm được...Việc chúng ta nên làm là phải phân tách,nói cho những người bạn ngoại quốc mà chúng ta quen biết để họ hiểu và phân biệt được....ai là người việt+dối trá,xảo quyệt....ai là người VNTNCS chân chánh,lương thiện,để không bị mang tiếng lây bởi lũ khốn nạn việt+ nầy...

:handshak e: