Ngọn lửa bùng lên vào rạng sáng ngày 9/4 (giờ địa phương), cậu bé Ashton Dunford (10 tuôi) là người đầu tiên nhìn thấy. Cậu đã la hét lớn đánh thức 40 người đang ngủ trong sách sạn Good Place Farms Bed and Breakfast và họ đã chạy thoát hết được ra ngoài.
Peery đã mất toàn sản nghiệp sau vụ cháy.
Không ai bị thương sau vụ việc vì họ kịp chạy khi ngọn lửa bùng lên.
Hình ảnh vụ cháy kinh hoàng sáng 10.4.
Peery nói cậu bé đã chạy qua đường, đứng cạnh khách sạn và hét lớn để mọi người tỉnh giấc. Ashton nói: “Cháu hét hết sức và bảo mọi người ra ngoài ngay. Họ nghe thấy nhưng có một số người vẫn còn say ngủ”.
Tất cả trở thành đống tro tàn.
Dù khói đang bốc lên và lửa lan nhanh nhưng Ashton vẫn chạy vào trong gọi những người đang ngủ dậy. Phòng cứu hỏa hạt Rockbridge nói nếu không nhờ cậu bé dũng cảm thì chắc chắn sẽ có thương vong.
Sau khi đám cháy được dập tắt, 40 khách vẫn tham dự đám cưới như kế hoạch vào chiều cùng ngày và Ashton cũng tham gia. Cậu bé được mời tới như một sự cảm ơn về hành động dũng cảm của mình, ABC News đưa tin.
Ashton đã được vinh danh là "người hùng nhỏ tuổi".
Peery chia sẻ trên Facebook: “Ashton Dunford là một cậu bé tuyệt vời, một anh hùng đích thực đã cứu mọi người khỏi trận hỏa hoạn. Rất ít trẻ em biết làm gì lúc đó và bố mẹ cậu bé hẳn phải rất tự hào về con trai mình”.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Ngày 10.4, Hội Chữ thập đỏ đã có mặt để giúp đỡ những vị khách tham dự đám cưới.
VietBF © sưu tập