Ông Céphas Bansah (67 tuổi) được coi là “thợ cơ khí” đặc biệt nhất hành tinh khi xuất thân là một vị vua của Ghana và Togo. Ông đã cai quản đất nước mình thông qua Skype và trở thành chỗ dựa tinh thần cho các thần dân của mình.
Ông được những "thần dân" của mình tôn sùng là một vị vua châu Phi đáng kính. Ông Céphas Bansah, 67 tuổi, hiện đang cai trị hơn 2 triệu người Ghana và Togo thông qua… Skype và điện thoại từ nước Đức xa xôi. Ông Bansah vừa là một thợ cơ khí, vừa là một vị vua tại châu Phi.
Mặc dù là một người đã có tuổi, nhưng vua Céphas Bansah không hề ủng hộ hình thức cai trị "thần dân" truyền thống. Vị vua đáng kính này được gọi là King Togbe Ngoryifia Cephas Kosi Bansah, hay còn được biết là một thủ lĩnh tối cao tiếp tế tinh thần cho người dân dân tộc Ewe tại đất nước Togo, giáp ranh với Ghana.
Ông lớn lên tại Ghana, sau đó chuyển đến sống tại Đức vào năm 1970. Sau đó, ông được ông ngoại mình (cũng là một vị vua ở thời đó) truyền lại nghề thợ cơ khí. Sau khi học xong đại học và được chứng nhận là một công dân của nước Đức, ông đã tự mở một ga-ra ô tô của riêng mình tại Ludwigshafen và gắn bó với nghề thợ cơ khí cho đến năm 1987.
Ông nội của ông, nhà vua Hohoe đã qua đời, người dân dân tộc Ewe lại cảm thấy bố và anh cả của ông lại dính đến những cái gì đó mờ ám, ô uế. Hiện tại, Céphas Bansah vẫn đang sống tại Ludwigshafen với vợ và hai người con của mình. Hàng năm, ông viếng thăm Ghana ít nhất là 8 lần một năm và ông vẫn cai quản "thần dân" của mình từ đất nước Đức xa xôi.
Ghana hiện nay là một đất nước dân chủ, nhưng các vị vua từ thời xa xưa vẫn được coi là một cái gì đó rất quan trọng trong cộng đồng người dân nước này.
vbf @ sưu tầm