Nếu ai có dịp ghé qua xa Bhalêê (huyện Tây Giang, Quảng Nam), chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh những cô gái trẻ đẹp tắm dưới thác nước. Ngày càng nhiều du khách cũng đến đây để hòa mình vào dòng nước và chiêm ngưỡng sự hùng vĩ, tuyệt đẹp của thác nước này. Hãy xem một số hình ảnh về nó dưới đây.
Đường Hồ Chí Minh từ huyện Đông Giang (Quảng Nam) đi ra phía Bắc, khi đến ngã 3 đường rẽ đi lên huyện Tây Giang thì đi thẳng ra huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) khoảng 300m, tiếp đó gặp ngã 3 rẽ trái đường đất rộng đi 200m là đến thác nước.
Thiếu nữ Cơtu vui chơi dưới dòng thác
Thác gồm 3 tầng, tầng dưới cùng tung bọt trắng xóa tạo thành vực nước trong xanh. Điều đặc biệt là đáy vực là ghềnh đá nên nước không sâu, có thể tự do bơi lội mà không nguy hiểm. Nước không chảy xiết.
Hai bên thác là cánh rừng nguyên sinh và bạt ngàn tre nứa và các cây cổ thụ tỏa bóng mát, ánh nắng chỉ chiếu vào thác lúc đứng trưa. Còn cả ngày bầu trời râm mát, rất thích hợp cho các cuộc picnic.
Hai tầng trên thác không cao, um tùm cây cối nên ít người đến. Trên 2 thác phía trên có vực sâu và có rất nhiều cá liêng và ốc đá. Người dân địa phương thường đánh bắt cá theo hình thức thủ công.
Đường vô thác được người dân làm cây cầu ngang suối bằng 1 cây gỗ lớn nhìn rất đẹp. Đi qua cầu có cảm giác chênh vênh đầy cảm xúc cho dân phượt.
Cùng khám phá thác 3 tầng – thác Aroòng bên đường Hồ Chí Minh.
VietBF © Sưu Tầm