Quote:
Originally Posted by laughster
không nhớ bên Paris lái ẩu hay không (long time ago), nhưng tôi biết bên Moscow Russia, họ lái ẩu vô cùng, xe hơi chạy tùm lum tà la, không như bên Mỹ. VN mình (at least in Saigon) vì chạy xe 2 bánh nên có ẩu củng không đến nổi dử dội bằng xe hơi vì chạy không nhanh bằng. Nhớ mổi lần ở ngả tư, 2 bên nhấp nhấp, ai gan hơn thì tiến tới, ai nhát hơn thì chịu hahaha
|
Xin nói rõ hơn, bên Âu Châu (trong xa lộ) xe chạy rất nhanh, họ lái xe rất lich sự, sẵn sàng nhường cho bạn qua mặt. Trong thành phố cũng vậy, tới các bùng binh (rond point) và các ngã 4, 5, 6 họ nhường theo đúng sách vở. Đúng, tôi công nhận với bạn, tới các ngã 6, 8 phải nhanh mắt và gan 1 chút mới tránh khỏi va chạm. Tôi từng lái xe tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Đức, Hòa Lan, Bỉ, và Anh Quốc, tôi có thể bảo đảm lái xe bên Châu Âu an toàn, dễ chịu hơn bên Mỹ nhiều. Việt Nam thì khỏi nói, toàn 1 lũ khỉ trên rừng bò về: những trường hợp đụng nát xe của con Hoàng Yến, con Hồ Ngọc Hà, và 2 đứa ca sĩ (quện tên rồi) đủ để trả lời chúng nó lái xe "giỏi" cỡ nào.