Quote:
Originally Posted by laughster
laughster chưa hề qua nước âu châu nào khác ngoài Pháp và Russia (Moscow) nên không thể comment và củng chưa hề lái xe bên đó, nhưng xin hỏi bạn khi lái xe từ nước này qua nước khác, có gì khó khăn không? đặc biệt như từ nước anh (lái xe bên tay trái) và nước khác (lái xe bên tay phải) chắc hơi bị lọng cọng há?
|
Không dám khoe khoang với các bạn, tôi tự cảm thấy tôi là trong rất ít người dám lái xe tại bất cứ quốc gia nào (xin thề không gian dối). Vâng tôi chuyên môn mướn xe lấy ngay tại phi trường, mỗi khi tới bất cứ quốc gia nào, vì thế khi về Việt Nam rất khó chịu vì mướn xe là mướn luôn cả anh tài xế, (phải bao ăn bao ở, rất phiền toái và mất riêng tư).
Trả lời câu hỏi của bạn, ngày xưa (vào khoảng hơn 10 năm trước) mỗi khi qua biên giới, bạn phải trình passport, bây giờ không cần nữa.
Lái xe bên trái, không có gì khó khắn cả, cũng thế thôi. Xin kể 1 trường hợp khi tôi tới Anh Quốc, vì là lần đầu, lái xe tay phải. Từ trong phi trường ra, tôi cứ tay phải phom phom đi tới, bỗng 1 xe chạy ngay trước mặt, họ bấm còi và chỉ tay sang trái, ý muốn nói: lái bên trái không phải bên phải. Cánh sát và dân chúng khi họ nhìn thấy mình lái sai, họ đều biết ngay (và rất hiếu khách) mình là dân du khách.
Tất cả các nước đều không được rẽ phải khi đèn đỏ (trừ Mỹ), có lần tôi bị cảnh sát thổi còi, sau khi xem bằng lái, họ cho tôi đi ngay, nhưng dặn là lần sau không được rẽ phải khi có đèn đỏ.