"Ăn cho mình, mặc cho người" dù sao thì cũng nên tôn trọng người nhìn một chút chứ! Có nóng thì cũng không thể cứ mặc nhiên lộ như vậy được, trông không vừa mắt chút nào" ..."
"Ăn cho mình, mặc cho người" = câu này nghe chẳng những quá hay... vô cùng ý nghĩa!!!
Cái đẹp của phái nử đem phô trương 1 chút thì có gì đáng nói? Cấm đoán họ chuyện này tôi nhận thấy quá khe khắc = khổ hơn cả "thằng bị...thun"... Để ý để tứ ở chổ: -
"chuyện ăn mặc cũng cần có một sự phù hợp nhất định đối với nơi mình tới."
Còn gì đáng nói thêm khi mà
đảng csVN "Ăn tham lại nhũng cho mình,
mặc cho người dân sống chết"
(miro tôi đáng lẻ đã tẩy chai U! Nhưng caole không chấp nhất. Mod săn tìm tìm 1 tin để Post = khổ - Lựa 1 tựa đề cho phù hợp = khổ! Tôi thông cảm... Hy vọng bạn tìm được nhiều cái hay và đi sát với sự mong đợi của đọc giả. Tùy bạn)