Ông làm việc cường độ lớn.
Phải chăng đây là tiếng Việt?
Lắm khi cũng thấy bất công cho những người tài cao, học rộng nhưng lại phải chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi thấy bọn cầm bút là một lũ "Dốt".
Sau hơn 40 năm giải phóng, tất cả những cái hay, cái tốt đều đã được cái lũ súc sanh giải đi tất cả.
Nhà cửa, ruộng vườn của người dân chúng giải tỏa
Tiền tài của người dân chúng giải trừ
Sanh mạng của người dân chúng giải quyết
Và rồi chúng lại ra lời giải thích
Kết quả là mọi chuyện đối với chúng là một sự giải khuây
Dốt thì vẫn hoàn dốt, và cũng vì cái ngu dốt của CSVN đã biến VN từ "Hòn Ngọc Viễn Đông" nay đã trở thành một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, kém văn minh và dốt nát như hôm nay.
|