Quote:
Originally Posted by infinitiQX70
Tao cứ thấy tụi nào hay châm chọc kẻ khác là... “thun” (cũng còn đỡ) thì chính tụi nó là chúa CU CỤP (i.e. đéo còn gì)... Hehehehe....
Y chang nữa tụi nào mà ngoài miệng bô bô la la.... “thù tàu ghét chệt”, thì trong nhà “quàng” chúng lập đàn cầu chúa lạy phật.. cho chệt tràn vô chiếm xứ Việt, để chúng từ Cali từ Texas kéo nhau bưng bô cho chệt ỉa thì mới có cứt chệt mà liếm láp chứ (welfare sao đủ sống)... Hehehehe...
(Muốn kiểm chứng tao thì cứ lật trang “sử” 1979-1989 thì rõ ràng coi tao có nói sai hay không... ĐỤ MÁ TỤI MÀY!!!).... HOHOHO
|
Với ai không biết, còn ông cụ bà nhà tôi rất tiếc không còn tại thế. Bạn muốn đụ má tôi? Tặng bạn áo Quan này xuống gặp mặt họ và nói ra cái thú tính của mình.
"Cũng giống như tụi đéo nào mũ xanh mũ nâu mũ đỏ...nào “danh dự” nào “tổ quốc” nào “trách nhiệm” thì.... ĐỤ MÁ MÀY... mới nghe mấy con khỉ trường sơn.. nó hù tắm máu 1 cái thì ùn ùn bỏ trốn mặt mày tái mét, quần thì có cái xà lỏn che “cụp” cũng quên... Hố hố hố.... "