Một bài viết thật hay, cho dù tác giả thật sự là ai. Tuy nhiên, đối với thanh thiếu niên trong thời CS ngày nay thì chỉ là đàn khảy tai trâu. Hung khí thì chúng có rất nhiều, nhưng nhuệ khí thì lại không.
Chúng có thể dùng hung khí để chém giết nhau vì gái, vì giành ăn, giành địa bàn hay thậm chí chỉ là để lấy tiếng. Hung hản là như thế nhưng lại không có cái nhuệ khí của một người yêu nước. Nước mà chúng yêu đậm đà là nước của beer, nước của rượu.
Việt Nam thực sự đã không còn gì sau hơn 40 năm dưới sự cai trị của một bọn vô liêu, tàn ác. Một triều đại mà chỉ có thuận ta thì sống, và nghịch ta thì chết. VC đã thấm nhuần cái thể chế của CS Trung Quốc. Những cái lý lẽ ghê rợn và dã man chúng dùng để trị dân đã cướp đi hết nhuệ khí của những người muốn phản kháng. Đây cũng là lý do tại sao mà trên dưới 90 triệu dân lại không dám đối đầu cùng vài triệu tên đao thủ.
Như vậy thì tương lai VN sẽ đi về đâu trong 10 năm tới khi VC vẫn cầm quyền? Người dân còn có thể chịu đựng được bao nhiêu cái 10 năm hay 20 năm nữa?
Một câu hỏi không có câu trả lời nếu người dân vẫn còn e ngại và sợ sệt trước gông cùm của VC.
|