Thật ra thì việc gỡ bỏ cấm vận vũ khí tối tân chẳng có gì là quan trọng cả. Mỹ cũng muốn có chỗ để tải đi những loại vũ khí cũ kỉ, bằng không thì cũng chỉ là một đống sắt vụng đối với họ.
Thứ nhất là VC lấy ngân sách đâu để mua vũ khí? Tiền trong ngân quỷ thì đã vào hết túi của chúng rồi.
Thứ nhì là cho dù có được vũ khí thì chúng sẽ chống ai ngoài người dân? Có vũ khí tối tân rồi để làm gì? Có khi nào người ta thấy được tàu ngầm Kí Lô của VC dám ra Biển Đông chận tàu của TC chưa?
Trọng điểm là thật ra Mỹ muốn gì thôi. VN thì có gì hấp dẫn Mỹ ngoài vịnh Cam Ranh. Định cuộc như thế nào thì cũng chưa ngã ngũ, chỉ phải chờ đợi và xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Còn chuyện "Nhân Quyền" ở VN thì bảo đảm đó là giấc mơ không bao giờ đến, nếu CSVN vẫn cầm quyền. Quyền làm người là của người dân. Người dân phải có bổn phận đi giành lại quyền căn bản của mình. Obama hay bất cứ chính phủ nào cũng chỉ có thể nói là "Good Luck", ngoài ra họ không muốn dính líu vào nếu không có lợi gì cho họ.
|