Quote:
Originally Posted by hieukytran
Đây là trò maù mè của đám lảnh đạo thế giới . Tụi nó đóng phim giã giờ là người bình dân ! Sự thật là rất quan liêu phung phí , nhìn đám bảo vệ tụi nó với cả trăm an ninh + chó săn , tảu chiến vành đai biển và máy bay chiến đấu trên bầu trời . Phí tổn giữ an ninh đường phố tốn kém gấp nhiều lần hơn nhà hàng , chỉ người bản địa ngạc nhiên cho sự liều lĩnh chớ thật ra là đám giữ an ninh cột trụ đã rà trước từng tất đất rất nhiều giờ , toàn là lừa dối xão quyệt !
|
Quan liêu là khi nó muốn ăn bún chả ,mà nó nằm khểnh ở khách sạn , sai mấy thằng lính đi mua về (nhớ kỹ nó ở khách sạn hay nó tới quán bún chả thì phí tổn an ninh cũng chẳng khác bao nhiêu) .
Dân bản địa hay dân ở đâu cũng vậy .Một TT mà xuống đứng bên cạnh mình ,ăn món mình ăn ,ngồi trên chiếc ghế xấu xí mình ngồi thì đó là một người hiếm khi gặp rồi .Không ai cho là Obama liều lĩnh ,họ chỉ thấy ông ta không giống mấy thằng lãnh đạo Vẹm khỉ ,quan liêu ,hách dịch ,coi dân như cỏ rác mà thôi .
Đó không phải là sự màu mè ,đó chỉ là sự suy nghĩ ,và cách sống đôi khi khác nhau giữa Đông -Tây .