Nghĩ lại những người Việt đã bỏ mình trên Biển trong những thập niên 70-80 cũng bi đát không kém. Nấm mồ của họ là đại dương mênh mông. Không một câu kinh cũng chẳng lời từ biệt.
Vậy mà đã có không ít kẻ trở về từ cõi chết lại ngoãnh mặt với quá khứ đau thương, bán rẻ cả lương tâm đi lòn cúi bọn quỉ đỏ VC. Những người này đều là những người hiểu biết rõ ràng về VC, thế nhưng tại sao họ lại bán đi cả linh hồn và lương tâm chỉ vì những đồng tiền "Vô Cảm". Có một khi nào họ cảm thấy lương tâm đang bị dày xéo, và tự cảm thấy có lỗi với chính bản thân hay không?
|