Có trăm ngàn thứ thuế nhưng ở mọi nơi hầu hết đều mang màu sắc giống nhau. Tuy nhiên chỉ có riêng IS là có những thứ thuế quái đản. Nhưng vì sao bọn khủng bố này lại sinh ra những thứ thuế đó?
Lý do được đưa ra là do IS liên tục bị mất lãnh thổ và giá dầu giảm, IS phải áp đặt nhiều loại thuế kỳ quái để duy trì nguồn thu.
Những tay súng IS. Ảnh: AFP
Trong vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát, người dân sẽ bị phạt 100 USD nếu để cửa mở. Với mỗi câu trả lời sai khi bị hỏi ngẫu nhiên về luật Hồi giáo Sharia, thành viên sẽ phải nộp lại 20 USD cho tổ chức.
Ngoài ra, IS còn áp đặt một số loại thuế kỳ quặc khác: phụ nữ bị phạt 25 USD nếu mặc quần áo quá chật hoặc 30 USD nếu không đi tất. Đàn ông thì bị phạt nặng hơn, tới 50 USD nếu... cắt tỉa râu mà không được phép.
Những quy định hà khắc còn được áp dụng cho vật nuôi: nếu đeo chuông cổ cho một con cừu, người chủ vừa bị phạt 10 USD, vừa bị tịch thu luôn vật nuôi của mình. Với những người Hồi giáo theo dòng Sunni hay bất cứ ai từng làm việc cho chính quyền, IS bắt họ phải mua một loại "giấy chứng nhận hối lỗi" đặc biệt. Mỗi tờ chứng nhận này có giá từ 200 - 2.500 USD.
Theo các chuyên gia, số người sinh sống tại các vùng lãnh thổ mà IS chiếm đóng đã giảm mạnh từ 9 triệu người (năm 2015) xuống còn 6 triệu người trong vòng 1 năm qua. Vì thế, tổ chức khủng bố này không còn cách nào khác ngoài việc áp dụng nhiều biện pháp tận thu nhằm duy trì nguồn tài chính.
"Đây là những tín hiệu cho thấy những khó khăn tài chính lớn của nhóm (IS)", chuyên gia phân tích tài chính cao cấp Ludovico Carlino khẳng định với phóng viên Reuters hồi tuần trước.
Theo ông Carlino, các loại thuế đóng góp khoảng 1/2 nguồn thu của IS và gần như tất cả mọi khía cạnh trong đời sống người dân đều bị áp thuế. Chính vì vậy, cuộc sống của những người cư trú tại lãnh thổ bị IS chiếm đóng càng khó khăn hơn bao giờ hết.
Therealtz © VietBF